Kỷ niệm 10 năm ngày cưới: Tôi bất ngờ với "món quà đặc biệt" từ chồng
11 năm trước, tôi đã chủ động theo đuổi chồng, khi ấy anh là một kỹ sư nghèo mới ra trường, còn tôi là giảng viên từ gia đình khá giả. Tôi yêu anh vì sự hiền lành và chân thật. Sau nửa năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn trong một đám cưới đơn giản. Trong 10 năm qua, tôi chăm sóc gia đình nhỏ, quyết định nghỉ làm sau khi sinh bé Mỡ vì sức khỏe yếu, được chồng ủng hộ. Tôi đã đóng vai trò là hậu phương cho sự nghiệp của chồng trong 8 năm qua, hoàn thành tốt mọi công việc trong gia đình và được bố mẹ chồng khen ngợi.
Vợ chồng tôi luôn được mọi người coi là hạnh phúc, nhưng thực tế tình cảm giữa chúng tôi đã lạnh nhạt, không còn trò chuyện hay gần gũi như trước. Sau khi sinh bé Mận, gần 5 năm qua, chúng tôi rất ít có những khoảnh khắc thân mật. Tôi đã lên kế hoạch cho lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới bằng một chuyến du lịch bất ngờ, nhưng chồng lại bất ngờ thông báo anh đã hết tình cảm với tôi từ lâu, chỉ sống cùng nhau vì con cái. Anh đề nghị dọn ra ở riêng để xem xét lại tình cảm và nếu không thể trở lại, mong chúng tôi có thể tìm kiếm hạnh phúc mới.
Tôi bất ngờ trước những lời chồng nói. Khi bình tĩnh, tôi hỏi có phải anh có nhân tình không, nhưng anh lắc đầu và cho biết không còn tình cảm với tôi nữa. Dù cố gắng chung sống, anh càng cảm thấy bế tắc. Sáng nay, anh đã thu dọn đồ đạc chuyển đến chung cư mới mà chúng tôi mua để ở riêng. Chỉ còn một tuần nữa là kỷ niệm 10 năm ngày cưới, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tôi phải làm gì để cứu vãn hôn nhân này?
Source: https://afamily.vn/ki-niem-10-nam-ngay-cuoi-toi-than-tho-vi-mon-qua-dac-biet-tu-chong-20231120141355195.chn